BCĐCNT
Đăng nhập
Đồ — Đỏ
Rê — Đen
Mi — Trắng
Fa — Xám
Sol — Xanh lá
La — Xanh dương
Si — Tím
Thảo luận
Đại sảnh/Thảo luận

Quá thân quen... nhưng lại mù tịt nên phải hỏi thôi.

rockhangthan3 năm trước 70

Dưới đây là một đoạn trong bộ phim "Lúa Vũ Thắng" (1971). Điều hơi đặc biệt là bộ phim này có chất lượng hình ảnh kém nhưng chất lượng âm thanh lại khá tốt, ít phim nào thời đó có âm thanh còn tốt như vậy. Cảm ơn cụ Hoàng Vân đã biên tập sao đó để đoạn biểu diễn của đoàn chèo Thái Bình khét tiếng (là em đoán thế) khá nguyên vẹn, không bị thuyết minh chèn vào.

Bỏ qua phần ca từ mang tính tuyên truyền và tính thời sự của năm 1971, nghe những giai điệu này thì tất nhiên là quá quen thuộc... tới mức mà không biết là nên bình luận gì vì giai đoạn thường được/bị nghe thì em không hề để ý tới món chèo, kết cục là em mù tịt không biết gì về các làn điệu chèo. Mong bác nào có hiểu biết cho vài nhời... (không rõ bài này có ai từng post trước đây chưa?)

Bình luận
Chưa có bình luận nào