Chào buổi chiều
bcđcnt
Bài ca đi cùng năm tháng
B

Nổi lửa lên em
Bích Liên · 201 lượt nghe
Nghe ngay
Người bạn thiếu niên miền Nam anh hùng
Nguyễn Thị Sảnh, Đội Vàng Anh · 179 lượt nghe
Nghe ngay
Tải đạn ra chiến trường
Bích Liên · 177 lượt nghe
Nghe ngay
Rặng trâm bầu
Kiều Hưng, Thanh Huyền · 128 lượt nghe
Nghe ngay
Biên giới mùa xuân
Kiều Hưng · 80 lượt nghe
Nghe ngay
Cháu yêu chú bộ đội
Như Quỳnh (diễn viên) · 79 lượt nghe
Nghe ngay
Bài ca Hà Nội
Tuyết Thanh, Tốp ca nữ Đài TNVN · 61 lượt nghe
Nghe ngay
Chiếc khăn piêu (bản 2 - đĩa nhựa Nhật Bản)
Kiều Hưng · 59 lượt nghe
Nghe ngay
Em là mầm non của Đảng (bản 1)
Đội Sơn Ca Đài TNVN · 56 lượt nghe
Nghe ngay
Gió lộng bốn phương
Vũ Thắng Lợi · 47 lượt nghe
Nghe ngay
Những em bé ngoan
Đang cập nhật · 44 lượt nghe
Nghe ngay
Bạch Long Vĩ đảo quê hương
Lê Dung · 43 lượt nghe
Nghe ngay
Bác Hồ của chúng em
Đội Sơn Ca Đài TNVN, Đội Vàng Anh · 43 lượt nghe
Nghe ngay
Địa chỉ của tôi - Liên bang Xô Viết
Ái Vân · 42 lượt nghe
Nghe ngay
Chú cừu Mộc Châu
Lệ Hoa · 42 lượt nghe
Nghe ngay
Nghệ sĩ
Đàm Thanh
14N lượt nghe

Nhạc sĩ
Nguyễn Hữu Trí
29N lượt nghe

Nghệ sĩ
Thu Trang (cải lương)
29N lượt nghe

Nhạc sĩ
Đoàn Bổng
295N lượt nghe

Nghệ sĩ
Hương Mơ
24N lượt nghe

Nhạc sĩ
Nguyễn Đình Tấn
67N lượt nghe

Nghệ sĩ
Út Trà Ôn
29N lượt nghe

Nhạc sĩ
Ngô Ngọc Báu
21N lượt nghe

Nghệ sĩ
Hoàng Thanh (ca Huế)
205N lượt nghe

Nhạc sĩ
Hữu Xuân
67N lượt nghe

Nghệ sĩ
Mạnh Hà
492N lượt nghe

Nhạc sĩ
Phan Lạc Hoa
113N lượt nghe

Nghệ sĩ
Trọng Nghĩa
52N lượt nghe

Nhạc sĩ
Hà Hải
43N lượt nghe

Nghệ sĩ
Hồ Quỳnh Hương
19N lượt nghe

Nhạc sĩ
Hà Ân
18N lượt nghe

Nghệ sĩ
Xuân Trường
103N lượt nghe

Nhạc sĩ
Trần Thanh Tùng
25N lượt nghe
Cảm nhận hay
Cháu chào bác @Lão Nông. Với câu hỏi này của bác, cháu xin trả lời đó là quốc gia Vê-nê-xuy-ê-la (Venezuela). Quốc gia này xuất hiện trong bài hát "Lời anh vọng mãi ngàn năm" của nhạc sĩ Vũ Thanh ạ.
"Ôi tên anh truyền khắp hoàn cầu, vọng về Venezuela,
Cuồn cuộn sôi trong muôn con tim, người du kích châu Mĩ La-tinh"
Theo cháu tìm hiểu, thì lý do tên đất nước châu Mĩ - Latinh này xuất hiện trong bài hát cũng rất thú vị. Sau khi hay tin ngụy quyền Sài Gòn bắt và xử tử hình người thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Trỗi, nhân dân các nước Á - Phi -Mĩ Latinh, trong đó có Venezuela đã vô cùng phẫn nộ.…
Besame mucho
Tuyệt vời lắm cụ Lão Nông TL thân yêu ơi. Cái đầu và cái tai của cụ thật đáng nể. Đúng là bản phối bài hát này của Hoàng Lương. Tôi viết bài này (và cả bài "Đồng đội tôi nơi biên thùy" tốp nam Quân Đội hát) tôi cùng viết trong cuộc vận động viêt bài hát của Bộ đội Biên Phòng cuối năm 1990. Đoàn Văn công Biên Phòng lúc đó còn nhạc sĩ Bảo Chung (đã mất) phụ trách đã tổ chức dàn dựng hát báo cáo ở hội trường Bộ đội Biên Phòng. Vì là cuộc vận đông mời viết, không phải cuộc thi nên không "rùm beng". Ngày 3/3 hàng năm là ngày Biên Phòng toàn dân. Bảo Chung bảo tôi viết cho một bài về nội dung ấy, vì sắp đến rồi. Đoàn ca nhạc Đài thu thanh đầu năm 1991.…
Biên phòng ngày hội xuân
y
ylinhle 6Xin cảm ơn bác @Lão Nông và @pear đã cho những thông tin quý giá và một số nhận định cá nhân rất thú vị về bài này.
Tôi xin để lên đây cho trang ta bản nhạc phổ do NT Lê Phi Phi chép lại từ bản thu. Tôi mạn phép bình luận cá nhân thêm là phải chăng cảm giác "trúc trắc" trong bè khi ta nghe cũng có thể được lý giải một phần bằng cách đọc bản phổ? Đây là một bài mà NS Hoàng Vân đã sử dụng hai gam rê trưởng và rê thứ liên hoàn và đan quyện với nhau kể từ phần dạo piano đầu tiên, cho tới một phần của đoạn song ca hát bè. Điều này không phải là phổ biến lắm trong các ca khúc của ông, còn vì sao ông viết như vậy, bao hàm ý tưởng gì, thì hiện nay tôi chưa có câu trả lời.…
Từ Quảng Bình hát về Quảng Trị
Mùa Xuân năm Ất Mùi đã đến rồi, BQT-BBT trang nhạc Baicadicungnamthang. net xin chúc tất cả các thành viên và gia đình một năm mới an khang, thịnh vương, hạnh phúc và may mắn. Rất mong các bạn tiếp tục thưởng thức những bài ca đi cùng năm tháng, viết bình luận, đóng góp ý kiến, gửi tác phẩm của mình, gủi các bản thu thanh, tư liệu…để trang nhạc ngày càng hoàn thiện và phong phú hơn. Về phần mình, BQT-BBT cũng sẽ tiếp tục phấn đấu để phục vụ quý thính giả, độc giả ngày càng tốt hơn.
Xin chân thành cảm ơn.
BQT-BBT
Mùa xuân đến rồi đó
T
Trương Quỳnh Chi 5Đây là bài hát Việt tôi nghe hàng nghìn lần với cùng một cảm xúc như nhau. Với tôi, bài hát này là dành riêng cho chị Lệ Thu như lời nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã nói, cũng như bài hát: Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Trở về dòng sông tuổi thơ.
Cám ơn diễn đàn đã cho tôi biết thêm thông tin về chị Lệ Thu.
Thời hoa đỏ
n
nangmoi 5Đây là TN đẹp, quí hiếm với lớp người cao tuổi. Những con người sinh ra trong nghèo đói, lớn lên trong khói lửa chiến chinh, mà tâm hồn trắng trong chẳng vương chut bụi trần. Lớp người hòa trong BCDCNT, hiến dâng tuổi thanh xuân, cuộc đời cho đất nước quê hương. Lớp người mà nhung nhớ, khổ đau đi đến hết cuộc đời. Lớp người mà BCDCNT đã khắc họa, ngợi ca rõ nét nhất.
Cảm ơn những ai đã sáng lập ra TN này, trang nhạc đã lưu giữ được phần nào hình ảnh, khí thế hào hùng của dân tộc ta trong những năm kháng chiến gian khổ, chống ngoại xâm.
Dáng đứng Việt Nam
k
khoaminhnguyen1073 5Cháu đã bật khóc khi nghe chú Kiều Hưng hát bài hát này ! Giọng hát truyền cảm đến lạ kỳ của chú đã lay động biết bao con tim yêu dòng nhạc Cách mạng – trong đó có cháu. Cảm ơn Nghệ sỹ Kiều Hưng ! Chúc chú dồi dào sức khỏe ! Tiếng hát của Chú còn vang mãi, vang mãi, vang mãi....... trong tâm hồn cháu…
Cảm xúc tháng Mười
“Mẻ” lưới này, @Linh Trinh và bác @cakhucvietnamcm đã “lôi” được về 2 bản thu mà tôi yêu cầu và mong đợi là Lời ca dâng Bác (Trọng Loan) do Lê Dung đơn ca và Rừng biên cương âm vang điệu then mới (Nguyễn Cường) do Bích Liên đơn ca. Cảm ơn nhiều.
Yêu cầu bài hát ta đang nghe này tôi nêu 6 tháng trước ở link này:
https://bcdcnt. net/bai-hat/nhung-can-ham-ven-truong-son-13357. html
Như tôi đã chia sẻ, cuối năm 1974, Lê Dung cùng giọng nữ trung trầm Thanh Vân của Đoàn VC QK Tả Ngạn đã “kéo nhau” từ Hải Phòng về 58 Quán Sứ, Hà Nội để thu âm, mỗi người một số bài hát.…
Lời ca dâng Bác
N
Nguyễn Thị Quỳnh Liên 8Thưa các bạn, sau 17 năm làm công tác hành chính ở trường ĐHSPHN, tháng 9-1994 Quỳnh Liên được nhà trường điều về dạy tại Khối Chuyên Toán (nay là Trường THPT Chuyên ĐHSPHN) và dạy học đến khi kết thúc năm học 2010-2011 thì nghỉ hưu. Tính ra , số năm đứng trên bục giảng của Quỳnh Liên cũng là 17 năm.
Với hai bài hát Em đứng giữa giảng đường hôm nay và Bóng cây Kơnia trong Hội diễn các trường đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội tháng 10 năm 1974, lần đầu tiên Quỳnh Liên hát trên sân khấu Thủ đô Hà Nội. Bài hát được thu thanh chính thức tại Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1979.
Em đứng giữa giảng đường hôm nay
V
Vân Anh 5Hoa Chawmpa chính là cây hoa đại hay mọc ở chùa đấy các bác ạ. Hồi còn chiến đấu bên Lào , cũng ở F968 như bác Khang trên đây -tôi là y tá của mặt trận vẫn thường hái hoa chăm pa nấu canh với thịt hộp cho thương binh ăn vì mùa khô , hiếm rau lắm. Nghe T. V hát sao nhớ tới ngày xưa thế. Cái ngày gian khổ , vô tư và yêu đời làm sao. Xin gửi lời chào tới các CCB quân Tình nguyện tại Lào!
Hoa chăm pa
10/04/2026
Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân được UNESCO ghi danh
14/03/1988
Hải chiến Trường Sa 1988
30/04/1975
Kỷ niệm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
02/04/1975
Kỷ niệm ngày giải phóng thị xã Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa
01/04/1975
Kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên
31/03/1975
Kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Bình Định
29/03/1975
Kỷ niệm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng
26/03/1975
Kỷ niệm ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên - Huế
30/03/1972
Kỷ niệm ngày mở màn chiến dịch Trị Thiên
04/04/1965
Tưởng nhớ Nguyễn Bá Ngọc hi sinh
03/04/1965
Kỷ niệm ngày đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam
01/04/1953
Kỷ niệm ngày thành lập Sư đoàn phòng không 367
27/03/1946
Ngày Thể thao Việt Nam
26/03/1931
Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
05/06/1911
Dấu chân phía trước