Nhạc sĩ TRẦN VIẾT ĐƯỢC Quê quán: Năng Tĩnh, thành phố Nam Định. Năm sinh: 15-5-1929. Mất ngày 14-6-1983 Năm 1979 đánh dấu một thành công của nhạc sĩ Trần Viết Được. Ca khúc "Trái tim chiến sĩ", sáng tác của Trần Viết Được, do ca sĩ Mai Chung, đội "Văn nghệ xung kích" Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Nam Ninh thể hiện, được trao huy chương Vàng tại Hội diễn văn nghệ Quân khu Ba. Tiết mục phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, nhận được cảm tình đặc biệt của bạn yêu ca nhạc. "Trái tim chiến sĩ" có trong hành trang những người lính trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc kể từ ngày ấy. Sau đó, "Trái tim chiến sĩ" trở thành tên tập ca khúc chọn lọc của Trần Viết Được. Năm 1990, UBND tỉnh Hà Nam Ninh đã trao Giải thưởng Nguyễn Khuyến cho tập ca khúc này – tác phẩm của người nhạc sĩ Thành Nam trưởng thành từ phong trào ca nhạc quần chúng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công nhân máy Sợi Nam Định, Trần Viết Được yêu ca nhạc từ tuổi học trò. Thành Nam quê hương với nhịp điệu cần lao của tiếng thoi, tiếng máy, với truyền thống đấu tranh cách mạng, cũng là nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng âm nhạc. Từ đây, thời kỳ đầu tân nhạc, nhạc sĩ Lê Thương (1914-1996) viết ca khúc đầu tiên về mùa xuân quê hương. "Ông được biết đến như một bậc thầy về âm nhạc với ba ca khúc nổi danh: Hòn Vọng Phu I, Hòn Vọng Phu II, Hòn Vọng Phu III" (Phạm Đình Sáu – Lời giới thiệu Tuyển tập ca khúc Nam Định thế kỷ XX - Hội VHNT Nam Định, 2001). Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu Một chiếc ba-lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Đầu những năm Bốn mươi thế kỷ trước, Nhạc sĩ Đặng Thế Phong (1918-1942) làm nên một "hiện tượng âm nhạc Việt Nam" với chùm ca khúc nổi tiếng viết về mùa thu: Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu. Trong những ngày đầu khởi nghĩa và trong kháng chiến chống Pháp, nhạc sĩ Bùi Công Kỳ (1919-1985) khởi đầu từ ca khúc Hồn Việt Nam đến Ba Đình nắng khoáng đạt, hào hùng được xem là "những bài ca đi cùng năm tháng". Trong những ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ quê hương Mỹ Lộc-Thành Nam những tài năng âm nhạc trẻ đã lên đường, phấn đấu trưởng thành, có những cống hiến đáng kể cho nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Đó là các nhạc sĩ Phạm Đình Sáu, Văn An, Phong Kỳ, Trần Quý… Năm 1946, Trần Viết Được nhập ngũ, trở thành anh Vệ quốc quân khi mới mười bảy tuổi. Rèn luyện, trưởng thành trên các nẻo đường chiến đấu, công tác, anh được kết nạp Đảng khi đang tại ngũ. Là "cây văn nghệ" của đơn vị, Trần Viết Được tranh thủ tự học, trang bị thêm kiến thức âm nhạc. Anh sáng tác ca khúc lấy đề tài từ đời sống bộ đội phục vụ sinh văn nghệ ở đơn vị. Có gì đẹp bằng trái tim, đẹp bằng trái tim người chiến sĩ Có gì đẹp bằng trái tim, đẹp bằng trái tim… Người chiến sĩ Việt Nam. Năm 1957, Trần Viết Được xuất ngũ, về nhà máy Dệt Nam Định trực tiếp sản xuất và phụ trách công tác văn nghệ quần chúng. Anh góp công xây dựng lực lượng văn nghệ nhà máy Dệt thành đơn vị mạnh của thành phố phục vụ sản xuất và chiến đấu. Quê ta thành phố Dệt - ca khúc phổ thơ Nguyễn Bính của Trần Viết Được, Bước chân trên dãy Trường Sơn của Vũ Trọng Hối, Mùa xuân trên thành phố Dệt của Trần Chung…các tiết mục do anh dàn dựng, chỉ đạo nghệ thuật từng vang lên trên các chiến hào, bên các mâm pháo bảo vệ bầu trời thành phố, có cả tiếng phong cầm dìu dặt một phong cách Trần Viết Được chưa dễ gì quên. Sau hơn mười năm gắn bó với nhà máy Dệt, Trần Viết Được về công tác tại Đài phát thanh Hà Nam Ninh, phụ trách phòng Văn nghệ, trực tiếp biên tập âm nhạc, xây dựng các chương trình ca nhạc, chăm lo bồi dưỡng các năng khiếu, tài năng trẻ. Các chương trình Tiếng hát hoa phượng đỏ do anh chỉ đạo đạt những thành công xuất sắc, giới thiệu phong trào ca nhạc thanh thiếu niên học sinh Hà Nam Ninh với thính giả cả nước. Về sáng tác, ngoài hai đề tài chính là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Trần Viết Được còn viết cho các em những ca khúc của tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên: Em yêu cô thợ dệt, Dưới mái trường xinh, Em yêu cả bốn mùa …được các em yêu thích, được chọn vào Tuyển tập ca khúc Thiếu nhi 1945-2000 (NXB Âm nhạc, Hà Nội, 2002). Nhạc sĩ Trần Viết Được là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Trưởng bộ môn Âm nhạc, uỷ viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh khoá II. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao Lời Bác đinh ninh vì nước quên mình giành chiến thắng vinh quang. Nêu cao truyền thống thời Trần – Đinh xưa Nay cháu Bác Hồ, Đảng cho anh một trái tim. Xin trở lại với ca khúc Trái tim chiến sĩ . Mùa xuân năm 1979, anh em văn nghệ sĩ của tỉnh đã tổ chức các chuyến đi thâm nhập phòng tuyến biên giới phía Bắc. Nhạc sĩ Trần Viết Được tham gia lực lượng văn nghệ xung kích này. Lên với đồng bào và bộ đội miền cao, anh có dịp sống lại những ngày hào hùng ở miền biên khu trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Hoà chung tiếng hát trên các điểm cao biên ải phục vụ bộ đội, hình tượng người chiến sĩ "trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc…" bừng dậy cảm hứng sáng tạo. Ca khúc được viết rất nhanh trong chuyến đi. Trần Viết Được gửi vào đây nghĩa tình đồng chí đồng đội những tháng năm tuổi trẻ lên đường ra mặt trận. Anh gửi vào đây lòng yêu thương, niềm tự hào về những người lính tiếp bước cha anh đi suốt hành trình gian khổ, giải phóng quê hương, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh chọn cách biểu đạt Trái tim chiến sĩ trong một ca khúc trữ tình. Mở đầu với những ô nhịp có đảo phách, tạo tiết tấu sôi nổi, khoáng đạt: Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao. Gìn giữ quê hương gian khổ coi thường. Vì nhân dân chiến đấu… Âm nhạc-Lời ca được đẩy lên cao hơn, nêu bật phẩm chất, lý tưởng của người lính trẻ tiếp nối truyền thống chống xâm lăng từ nghìn xưa và cốt cách nhân văn của thời đại mới: "Nêu cao truyền thống thời Trần, Đinh xưa/ Nay con cháu Bác Hồ…" và đẩy tới cao trào lộng lẫy, giai điệu vút lên bừng sáng: Đảng cho anh một trái tim, Một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương, Một trái tim biết căm thù quân xâm lược, Một trái tim rực lửa anh hùng. Lời thơ – Ca từ hai lần trở lại đủ cho tác giả khắc hoạ hình