(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn 5-3-1973 Chú thím Bảy kính mến! Nhân có chuyến ra. Cháu tranh thủ ghi vài dòng gửi kính thăm chú thím và các em mạnh khỏe… Hiện vợ chồng cháu vẫn khỏe. Vì Đoàn kịch chưa cần do đó Cúc (vợ cháu) đang đi học văn hóa, cháu vẫn công tác như xưa. Anh em trong này vẫn khỏe. Rất thiếu sách báo tài liệu văn nghệ miền Bắc lắm. Chú thím kính mến! Cháu đang ở Lộc Ninh đi thăm thân nhân các đồng chí vừa từ các nhà lao Mỹ ngụy về. Nhiều chuyện hay và xúc động lắm. Đợt đi này có ông Hai Lý, Anh Đức, Lê Văn Thảo, Diệp Minh Tuyền, Nguyến Chí Hiếu, Lư Nhất Vũ… Riêng ông Ba Thanh Nha vừa mất vì sốt rét ác tính. Báo sơ để chú biết. Nhân đây cháu gửi hai ca khúc ra để chú và các đồng chí ngoài ấy giữ hộ. Và 5 bìa nhạc do Phạm Đỗ Hồng (Lưu Hoài) trình bày để các chú xem. Chú Bảy à! Cháu muốn đi học các mặt nhất là chuyên môn, chính trị quá. Điều kiện trong này khó khăn vô cùng vì không trường lớp lại thiếu tài liệu và thầy. Thật ra sống lâu ở chiến trường, đề tài chuẩn bị cho dài hơi khó, nhưng rất kẹt khâu kỹ thuật – và càng ngày đòi hỏi của nhiệm vụ càng cao mà mình khó đáp ứng mặc dù cháu rất cố gắng. Chắc chú đã thông cảm. Rất mong chú giúp cháu phần này. Cuối thư kính chúc chú thím và các em khỏe. Rất mong nhận được thư của chú. Cháu P.M.T