(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Cửu Long Kính gửi anh Bảo Định Giang, anh Hoàng Hiệp, Đắc Nhẫn, Nguyễn Ngọc Thới. Hôm nay có chuyến ra, mong thư này mau đến các anh. Trong một số yêu cầu chung của ngành nhạc đã chính thức, thư này tôi nhờ các anh giúp một số việc, đúng hơn là một số ý muốn. 1- Các anh xin Hội Nhạc sĩ cho hội viên đi xa một số sách nghiên cứu, lý luận sáng tác học thuật mà hội đã dịch và kinh nghiệm các anh đã đúc kết. Rất cần cho phong trào hiện nay, tôi đi xây dựng cho Lộc Ninh mà trong tay không có một quyển sách. Ngành cũng không có. Giải quyết được việc này riêng tôi cảm ơn anh. Xin được các anh gửi và đề tặng riêng cho tôi trong trang sách hay đóng kiện đề tên. 2- Gần đây anh em ở R, hay nói riêng Nam Bộ hầu như không được Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu như mấy năm trước. Không biết do ở chỗ băng hay ở đâu. 3- Dịch hai bài “Tiểu đoàn Hirol” (đã phổ biến trong này) và “Theo ánh sao Lê-nin” xem như nhạc sĩ Giải phóng tặng hai Đại sứ quán Cuba và Liên Xô. 4- Ngành sẽ chính thức đề nghị xuất bản một số tập nhạc Giải phóng hay nhạc bướm (sẽ có điện) có thể tập riêng cho mỗi tác giả, hay chung cho một hai tác giả, vì tôi sắp đi công tác vài tháng ngoài thư để lại vấn đề này, tôi báo với các anh một số bài của tôi cho là khá hơn hết. Ngoài một số bài mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã dựng như: Lời thề diệt Mỹ, Thề giữ đất này, Công nhân miền Nam, hoặc đã chọn xuất bản Theo ánh sao Lê-nin tôi nhờ các anh nghiên cứu thêm. Rất cảm ơn các anh từ trước và việc giới thiệu vừa qua rất động viên anh em sáng tác. Thăm tất cả các anh chị và các chú. C.L