Trong nhiều nghệ sỹ Việt Nam mà tôi yêu mến, ngưỡng mộ, nghệ sỹ Bích Liên là người để lại trong tôi nhiều cảm tình sâu sắc nhất, qua những ca khúc cách mạng “còn mãi với thời gian” mà chị thể hiện. NSUT Bích Liên thời trẻ Một trong những ca khúc hay nhất, ấn tượng nhất, sâu sắc nhất mà nghệ sỹ Bích Liên đã thể hiện là “ Bài ca 5 tấn ” của nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý. Ca khúc ra đời năm 1967, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta bước vào giai đoạn gay go ác liệt. Với cách thể hiện chân thật, hát mà như nói, rủ rỉ đi sâu vào lòng người, nghệ sỹ Bích Liên đã để lại trong lòng người nghe biết bao xúc động dạt dào: “Trong tiếng súng cả nước cùng đánh Mỹ/ Ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày/ Đất với người cùng một dòng suy nghĩ/ Ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay/ Ấy phải làm gì nắm phần thắng trong tay”. Tiếng hát của nghệ sỹ Bích Liên như một lời kêu gọi, như một mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước dốc hết sức người, sức của: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Năm 1967, nhạc sỹ Huy Du, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng (Anh vẫn hành quân, Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Đường chúng ta đi, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát,...) đã sáng tác ca khúc Nổi lửa lên em (phổ thơ Giang Lam). Ngay từ khi nghệ sỹ Bích Liên là người đầu tiên thể hiện ca khúc này trên Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN), đă được hàng triệu thính giả trên cả nước yêu thích và trở thành một trong các ca khúc để đời của nhạc sỹ Huy Du. Rất nhiều nghệ sỹ, ca sỹ chuyên nghiệp cũng như các ca sỹ không chuyên của phong trào văn nghệ quần chúng đã chọn Nổi lửa lên em làm ca khúc “tủ” của mình để đi biểu diễn phục vụ bộ đội. Đây cũng là món quà tinh thần không thể thiếu được của các chiến sĩ ta trước giờ ra trận: “Nhớ nắm gạo rang”, “bát nước chè xanh”, “Ôi, tất cả tâm tình đi nhớ mãi”. Điều làm nên sự thành công của nghệ sỹ Bích Liên khi thể hiện ca khúc Nổi lửa lên em là chị có được một giọng hát đẹp, khỏe, âm sắc rõ ràng và đầy nội lực. Nghệ sỹ Bích Liên đã vận dụng tất cả những ưu thế tạo hóa đã ban tặng cho chị để đem lại sự thành công cho ca khúc này. Nhạc sĩ Huy Thục, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng thời hoa lửa (Tiếng đàn ta lư, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Ơi con suối La ha, Tiếng hát trên đường quê hương,…). Ông rất tâm đắc khi chọn nghệ sỹ Bích Liên thể hiện ca khúc Tên lửa ta đánh rất hay của ông. Đây là ca khúc thuộc thể loại hành khúc: nhanh, mạnh, tươi vui, trong sáng, rất hợp với chất giọng của nghệ sỹ Bích Liên. Chị đã thể hiện ca khúc này với tâm thế của người chiến thắng (đanh thép, kiêu hãnh, tự hào) để ca ngợi chiến công chói lọi của bộ đội tên lửa anh hùng: “Tên lửa của ta/ Tầm gần tầm xa/ Dù đêm hay ngày/ Dù mưa hay nắng/ Bắn trúng đánh rất hay/ Quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa thủ đô”. Nghệ sỹ Bích Liên là một trong những nghệ sỹ Việt Nam hát nhạc cách mạng hay nhất. Chị vừa thể hiện được các ca khúc mạnh mẽ, đanh thép, vừa thể hiện được các ca khúc mang âm hưởng dân ca ngọt ngào, trong sáng như: Cá lội đồng xanh (Vũ Thanh), Người giỏi chăn nuôi (Nguyễn Văn Tý), Đường cày đảm đang (An Chung), Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh), Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận), Làng tôi (Văn Cao).v.v… Với giọng hát trời phú, nghệ sỹ Bích Liên là “chim Sơn Ca” của Đài TNVN, được nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trong nước “chọn mặt gửi vàng” thể hiện các tác phẩm của mình. Đáp lại tình cảm trân trọng qúy mến và sự tin tưởng của các nhạc sĩ, nghệ sĩ Bích Liên đã hát bằng cả trái tim để đem lại sự thành công trên cả tuyệt vời cho các ca khúc cách mạng do chị thể hiện. Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩnh biệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh được chọn là ca khúc hát trong lễ truy điệu Hồ Chủ tịch trên sóng phát thanh của Đài TNVN. Đích thân nhạc sĩ Chu Minh đến mời nghệ sĩ Bích Liên thể hiện ca khúc này. Ông xúc động nhớ lại: “Lúc ấy ca sĩ Bích Liên còn rất trẻ, mới 25 tuổi. Cô vừa hát vừa khóc nức nở. Tôi đã nói: “Hãy biến tiếng hát thành lời ca mạnh mẽ”. Lời động viên kịp thời ấy của nhạc sĩ Chu Minh đã biến thành sức mạnh giúp chị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nghệ sĩ Bích Liên trở thành người hát ca khúc Người là niềm tin tất thắng hay nhất, làm rung động trái tim hàng triệu người: “Đất nước nghiêng mình/ Đời đời nhớ ơn/ Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam/ Người là ước mơ của các dân tộc/ Tiếng Người vang vọng đến mai sau/ Nguyện bước theo con đường Bác đi…”. Xuân Mậu Thân 1968, quân và dân ta tổng tiến công và nổi dậy khắp các tỉnh thành ở miền Nam, đánh thẳng vào cơ quan đầu não của Mỹ ngụy ở Sài Gòn, làm chấn động cả thế giới. Nhiều ca khúc được sáng tác kịp thời phục vụ cho chiến dịch lịch sử này: Bão nổi lên rồi (Trọng Bằng), Sài Gòn quật khởi (Hồ Bắc), Tiến về Sài Gòn và Xuống đường (Lưu Hữu Phước),… Và ca khúc “ Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng ” của Hoàng Vân đă góp phần vào việc khắc ghi một thời điểm lịch sử hào hùng của dân tộc. Lúc ấy Bích Liên chỉ mới 24 tuổi đời, tuổi nghề cũng còn rất trẻ đã thể hiện khá thành công ca khúc này: “Trông lên Trường Sơn, kìa gió đã nổi/ Trông ra Biển Đông, kìa sóng đang gầm/ Đồng bằng sông Cửu Long, ào ào như thác cuộn/ Khắp Tây Nguyên, sóng dậy/ Toàn dân ta thừa thắng, một lòng xốc tới/ Ào ào như thác đổ”. Kết thúc bài hát là tiếng hót tươi vui lảnh lót của chim sơn ca, báo hiệu một mùa xuân đại thắng: “Chào bình minh đang rạng/ Chào mùa xuân Đại thắng/ Chào anh giải phóng quân”. Sự nghiệp kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước luôn có sự đóng góp của lực lượng văn nghệ sĩ, trong đó có một phần đóng góp thầm lặng của nghệ sĩ Bích Liên trên sóng phát thanh của Đài TNVN với cả trăm ca khúc cách mạng, trong đó có những bài còn mãi với thời gian. Với những cống hiến cao qúy ấy, Bích Liên là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”. “Vì Bích Liên chuyển ngành hơi sớm, sau 20 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, nên chị không đủ tiêu chuẩn về thời