Trong thời gian bị giam tại Nhà tù Hỏa Lò (1943 - 1944), nhạc sỹ Đỗ Nhuận cùng anh em tù nhân đã bí mật làm một chiếc đàn Mandolin. Các bộ phận tạo thành chiếc đàn được tận dụng từ những vật dụng mà người tù có được: Thùng đàn: Vỏ quả bầu do người nhà đựng đồ tiếp tế được đồng chí Đỗ Nhuận giữ lại. Mặt đàn: Nhân cơ hội giám ngục sơ hở, tù nhân đã nhanh tay lấy một thùng đựng cơm và chọn một miếng gỗ tốt nhất. Hàng ngày, những lúc giám ngục vắng mặt, tù nhân lấy miếng gỗ mài xuống sàn xi măng cho tới khi đạt đến độ mỏng vừa phải, rồi gọt tròn làm mặt đàn. Cán đàn: Đồng chí Đỗ Nhuận chọn một khúc gỗ ở nhà bếp, tỷ mẩn đẽo gọt. Phím đàn: Một vỏ hộp sắt giữ lại sau khi tiếp tế được gập đôi, chế thành tay vặn lên dây đàn. Dây đàn: Một sợi dây phanh xe đạp do đồng chí Đỗ Nhuận giấu được khi bị đưa từ Hải Dương lên giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Từ sợi dây phanh đó, bốn đồng chí được giao làm thành các dây đàn để tạo ra các âm Son-Rê-La-Mi. Sau mỗi buổi biểu diễn, đàn Mandolin được cất giấu cẩn thận lên trần nhà để tránh sự kiểm soát của giám ngục. Chiếc đàn Mandolin đã giúp cho các buổi biểu diễn văn nghệ tại Nhà tù Hỏa Lò thêm sinh động. TLTK: Sách Âm thanh cuộc đời, Nxb Âm nhạc, năm 2003, tr.97 [Sưu tầm từ: Facebook Di tích Nhà tù Hỏa Lò - Hoa Lo Prison Relic ]