Đến Huế được thơ, được nhạc Cuối năm 1980, Đài Truyền hình Trung ương (nay là Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức liên hoan văn nghệ trên truyền hình toàn quốc. Chủ trương của lãnh đạo đài không chỉ nhằm mục đích phát hiện các ca sĩ tài năng mà còn chọn các tiết mục xuất sắc để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán năm đó. Đài Truyền hình Huế là đơn vị đăng cai. Trong số những khán giả các đài địa phương, các tỉnh, thành phố tham dự có đại biểu Đỗ Thị Thanh Bình. Lúc đó, chị là Trưởng phòng Văn nghệ Đài Phát thanh TP Quy Nhơn (Bình Định). Ngay hôm đặt chân đến Huế, trước vẻ đẹp cổ kính của cố đô Huế, với lăng tẩm, đền đài, với sông Hương, núi Ngự thơ mộng khiến cô gái trẻ Bình Định tràn ngập cảm xúc viết ngay bài thơ "Huế - Tình yêu của tôi" . Trước khi đến giờ khai mạc, chị lên đọc khiến tất cả mọi người nghe chăm chú và vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Đỗ Thị Thanh Bình đã nói thay cho các đại biểu những cảm xúc tràn trề khi đến Huế: Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư Ít phút sau, bài thơ "Huế - Tình yêu của tôi" đến tay nhạc sĩ Trương Thị Tuyết Mai, bởi chị đang công tác tại dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam nên cũng có mặt tại đấy. Và rồi ít ngày sau Trương Thị Tuyết Mai phổ thành công bài thơ "Huế -Tình yêu của tôi" của Đỗ Thị Thanh Bình. Bài hát được quần chúng yêu thích và là tác phẩm thành công nhất của Trương Thị Tuyết Mai. Trương Thị Tuyết Mai Trương Thị Tuyết Mai quê ở tỉnh Phú Yên. Chị yêu âm nhạc từ thời còn là học sinh Trường miền Nam số 8 (Hải Phòng). Năm 1965, chị tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), về công tác ở Đài Phát thanh Giải Phóng, nay đã nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh. Trương Thị Tuyết Mai còn xuất bản nhiều tập thơ. Trở lại với bài thơ và bài hát cùng tên "Huế - Tình yêu của tôi" , chúng ta thấy, hàng triệu người đến Huế đều có thơ, nhạc, họa về Huế, nhưng để nói về Huế một cách đầy đủ, sâu đậm và trữ tình phải kể đến bài thơ của Đỗ Thị Thanh Bình và nhạc của Trương Thị Tuyết Mai. LÊ HỒNG BẢO UYÊN