BCĐCNT
Đăng nhập
Đồ — Đỏ
Rê — Đen
Mi — Trắng
Fa — Xám
Sol — Xanh lá
La — Xanh dương
Si — Tím
Playlist
Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
Pear· 0 bài hát· 1 lượt xem

Có những bài hát nghe lên là thấy ngay một tầm vóc rộng hơn chính bài hát ấy. “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” là một ca khúc như vậy. Bài không chỉ hướng về một đô thị cụ thể, mà mở ra cả một không gian lịch sử, nơi ký ức về Bác Hồ, ước mong thống nhất và niềm vui giải phóng gặp nhau trong cùng một dòng cảm xúc. Trên BCĐCNT, tác phẩm được ghi là sáng tác năm 1975, thơ Đăng Trung, nhạc Cao Việt Bách; phần tư liệu của trang cũng cho biết bài hát được nung nấu và hoàn thành từ khoảng tháng 3/1975, tức là ngay trong những tuần cuối cùng trước ngày toàn thắng.

Điều làm bài hát có sức ngân lâu không nằm ở chỗ kể lại sự kiện nào thật cụ thể, mà ở cách nó gom được nhiều lớp ý nghĩa trong một hình tượng rất đẹp: thành phố mang tên Người. Thành phố ấy trước hết là nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, nhưng trong lời ca đồng thời cũng là nơi cả dân tộc hướng về khi mùa xuân đại thắng đang tới rất gần. Bởi thế, bài hát vừa có âm hưởng trang trọng, vừa có niềm xúc động rất gần gũi. Nó không ồn ào, không hô khẩu hiệu, mà đi bằng một giọng ngân dài, sáng và rộng, như chính cái cách một niềm vui lớn thường đến: không vội vàng mà vẫn làm lòng người rung lên.

Giới thiệu bài hát này vào ngày 08/04 hôm nay cũng tạo nên một sự trùng hợp thú vị. Đây là thời điểm diễn biến chiến trường đã đổi khác rất nhanh, và câu chuyện lịch sử đang tiến gần hẳn về phía Sài Gòn. Trong bối cảnh ấy, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người” nghe như một tiếng vọng đi trước ngày vui, một dự cảm đã thành hình trước khi thắng lợi cuối cùng thực sự tới. Có lẽ cũng vì thế mà bài hát mang một sắc thái riêng: không chỉ là ca khúc mừng chiến thắng, mà còn là tiếng hát của niềm trông đợi, của ký ức, của lòng tin đã chín. Nghe lại hôm nay, vẫn thấy trong đó cái rạo rực rất riêng của mùa xuân 1975, khi lịch sử đang chuyển động từng ngày mà âm nhạc đã kịp cất lên trước để gọi tên niềm vui của mình.

Đang tải bài hát...
Bình luận
Chưa có bình luận nào