BCĐCNT
Đăng nhập
Đồ — Đỏ
Rê — Đen
Mi — Trắng
Fa — Xám
Sol — Xanh lá
La — Xanh dương
Si — Tím
Playlist
Kỷ niệm ngày đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam
Kỷ niệm ngày đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam
Sự kiện03/04/1965
Pear· 0 bài hát· 18 lượt xem

Ngày 03/04/1965 là một mốc son trong lịch sử Không quân nhân dân Việt Nam. Trên bầu trời Hàm Rồng, Thanh Hóa, biên đội MiG-17 của ta xuất kích chiến đấu và bắn rơi máy bay Mỹ, lập nên chiến công trận đầu của Bộ đội Không quân. Từ đó, ngày 03/04 trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam, mở đầu cho một chặng đường chiến đấu đầy vẻ vang của lực lượng bảo vệ bầu trời Tổ quốc. Chiến thắng ấy không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và ý chí quyết thắng của các phi công Việt Nam, mà còn làm nức lòng quân dân cả nước trong những năm đầu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ.

Phi đội ta xuất kích” của Tường Vi không chỉ là bài hát viết về lực lượng không quân nói chung, mà còn là một sáng tác gắn trực tiếp với cảm hứng từ chiến thắng trận đầu năm 1965. Sau chiến thắng ngày 03/04/1965, Anh hùng phi công Hồ Văn Quỳ được giao viết bản tin và chép báo tường của đơn vị; ít ngày sau, nhạc sĩ Tường Vi đọc được tư liệu ấy trong một chuyến đến biểu diễn, từ đó hình thành cảm hứng để sáng tác bài hát.

Ca khúc mang nhịp đi rắn rỏi, hào sảng của một khúc quân hành trên bầu trời. Ngay câu mở đầu “Rộn ràng tung cánh bay phi đội ta xuất kích” đã tạo nên khí thế cất cánh đầy quyết tâm; tiếp đó, câu hát “Trận đầu ta đã mang chiến thắng” làm hiện rõ dấu ấn của một chiến công mở màn. Bài hát không đi vào kể tả cụ thể một địa danh hay một trận đánh theo lối tường thuật, mà nâng sự kiện lên tầm khái quát sử thi: từ bầu trời sông Thương, Hồng Hà, từ tình yêu Hà Nội, Tổ quốc, đến lời đáp lại tiếng gọi của miền Nam. Nhờ vậy, “Phi đội ta xuất kích” vừa gắn với một thời khắc lịch sử cụ thể, vừa mang tầm vóc của khúc ca về cả một lực lượng đang trưởng thành trong chiến đấu.

Điểm đáng quý của bài hát là sự kết hợp hài hòa giữa khí thế chiến đấu và tình cảm tha thiết với đất nước. Trong lời ca có niềm tự hào của người chiến sĩ, có bóng dáng của mẹ hiền, của Tổ quốc, có lời Bác theo cùng cánh bay, và có cả lời hứa “ra đi là mang chiến thắng trở về”. Chính điều đó làm cho bài hát vượt ra ngoài phạm vi một ca khúc thời sự, để trở thành một khúc hát tiêu biểu về tinh thần chiến đấu của Không quân nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ. “Phi đội ta xuất kích” không chỉ là một bài hát hay, mà còn là cách gợi lại một chiến công mở đầu, một biểu tượng đẹp của ý chí Việt Nam trên bầu trời Tổ quốc.

Đang tải bài hát...
Bình luận
Chưa có bình luận nào