Xuân Hồng
Tên thật | Nguyễn Hồng Xuân |
Năm sinh | 12/12/1928 |
Quê quán | Châu Thành, Tây Ninh |
Năm mất | 1/5/1996 |
Tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Hồng, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1928. Quê ở Châu Thành, Tây Ninh. Mất năm 1996.
Ông nguyên là Tổng thư ký hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa III, Phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa IV. Ông tham gia cách mạng và hoạt động âm nhạc từ thời Kháng chiến chống Pháp. Trong Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông đã nổi lên với nhiều tác phẩm tiêu biểu.
Sau Hiệp định Genève, ông trụ lại trong hàng ngũ những chiến sĩ miền Nam. Xuân Hồng vừa làm công tác giao liên vừa sáng tác ca khúc... Nhiều sáng tác của ông đã nổi lên như những hiện tượng đặc biệt: Bài ca may áo, Xuân chiến khu, Chiếc khăn tay... đầy tinh thần lạc quan cách mạng. Trong những năm khó khăn của Cách mạng miền Nam, những bài hát của ông đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho hàng triệu con tim.
Ông là người có công lớn dựng nền Văn nghệ Giải phóng, một thời kỳ làm Đoàn trưởng Đoàn Văn công Quân giải phóng và sau đấy làm Trưởng ban Văn nghệ Cục Chính trị quân Giải phóng. Thời kỳ này, ông viết Hành quân đêm (viết cùng Trí Thanh), Tiếng chày trên sóc Bom Bo...
Sau thống nhất đất nước, bài Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh của Xuân Hồng đã ra đời đầy ấn tượng.
Ông là nhạc sĩ tiêu biểu của cuộc chiến tranh cách mạng, luôn luôn gần gũi với hình tượng người lính, kể cả sau này cũng vẫn vậy:Mùa xuân trên cửa sổ, Cây đàn ghita của Đại đội 3, Người mẹ Việt Nam...
Tác phẩm cuối cùng của ông viết trước khi vĩnh biệt là Nắng Sài Gòn hướng tới kỷ niệm 300 năm Sài Gòn.
Ông đã nhận nhiều giải thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học – Nghệ thuật năm 2001; Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu; Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Các ca khúc do Xuân Hồng sáng tác (50)
Bài ca may áo
Bài ca may áo
Bài ca may áo
Bài ca may áo
Các thể loại khác do Xuân Hồng sáng tác (2)
Bài ca may áo (tấu nhạc)
Xuân chiến khu
Tư liệu liên quan (13)
Nhạc sĩ Xuân Hồng - Những câu chuyện chưa bao giờ kể (06/02/2016)
Trò chuyện với những người thân của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, tôi biết thêm về một Xuân Hồng khác - một Xuân Hồng không chỉ tài năng trong sáng tạo mà còn rất mộc mạc, chân tình trong đời ...
Cây đàn ghi ta của đại đội ba
Nói đến bài hát này, tôi lại nghĩ luôn đến tác giả của nó, nhạc sĩ Xuân Hồng đã quá cố, một con người mà tôi rất yêu quý, có thể nói là cũng có duyên với nhau. Khi một số anh em nhạc sĩ ...
Cách mạng Tháng Tám và 3 nhạc sĩ tuổi Thìn
Năm 1975, tôi vào Huế công tác ở Đài phát thanh Bình Trị Thiên khi mới giải phóng. Rất vui gặp lại các bạn đồng nghiệp, vui hơn được ở gần nhạc sĩ Trần Hoàn (Lúc đó giữ chức Trưởng Ty Văn ...
Xin được trân trọng cảm ơn./.