Quý Dương
363.440
Tên thật | Phạm Quý Dương |
Năm sinh | 3/7/1937 |
Quê quán | Gia Lâm, Hà Nội |
Năm mất | 28/6/2011 |
Sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, Quý Dương hoạt đông trong phong trào ca hát của thanh niên, học sinh Hà Nội, dàn dựng, chỉ huy, hát trong Ban đồng ca thanh niên cho đến năm 1956 vào học Trường Âm nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp, ông ở lại Trường giảng dạy thanh nhạc. Năm 1978 ông được cử đi tu nghiệp ở Nhạc viện Sofia Bun-ga-ri. Ông tổng hợp những kiến thức nghề nghiệp tích luỹ được từ những năm trước để khẳng định một phương pháp thanh nhạc phương Tây kết hợp ngôn ngữ dân tộc cho hoạt động ca hát và giảng dạy. Ông là Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.
Ông đã đơn ca, lĩnh xướng rất thành công nhiều ca khúc, hợp xướng của các tác giả Việt Nam và nước ngoài, đã đóng vai chính trong hầu hết các vở nhạc kịch do Việt Nam dàn dựng như : Cô Sao, Người tạc tượng, Bên bờ Krông Pa,Epghêni Onêghin, Núi rừng hãy lên tiếng, Ruồi trâu, Madam Butterfly.
Các ca khúc do Quý Dương trình bày (120)
Bài ca bên cánh võng
Sáng tác: Nguyên Nhung
Trình bày: Quý Dương
11.507 lượt nghe
1.506 lượt tải
Đăng ngày: 30/01/2012
Bài ca bên tay lái
8.745 lượt nghe
702 lượt tải
Đăng ngày: 30/06/2011
Bài ca đi thắp đèn biển
3.503 lượt nghe
278 lượt tải
Đăng ngày: 29/06/2011
Bài hát bên cầu phao
Sáng tác: Trọng Bằng
Trình bày: Quý Dương
13.404 lượt nghe
1.626 lượt tải
Đăng ngày: 10/06/2010
Tư liệu liên quan (41)
"Đường in trong tim anh Đường in dấu chân em"
320
4 tháng trước
"Đường in trong tim anh Đường in dấu chân em" Anh Văn Dung ơi, nhớ ngày ấy các anh vừa từ Trường sơn lửa đạn về, em cũng vừa chiến trường Lào ra, trên nhà nhạc sỹ Chu Minh khi ấy ở 2 Đỗ Hạnh ...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Một khúc tâm tình
771
27/12/2019 10:56
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên thành lập nên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã có ...
Yêu biển đảo qua tiếng hát NSND Quý Dương 28/06/2013
881
22/05/2018 17:47
(HanoiTV) - "Suốt mấy chục năm qua, những ca khúc về biển đảo do NSND Quý Dương trình bày luôn vang vọng trong tôi, bồi đắp cho tôi tình yêu với biển đảo quê hương. Đã tròn 2 năm kể từ ngày ông ...