Bích Liên
488.993
Bà tên thật là Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1944. Trong những năm đầu của thập niên 1960, bà theo học tại Nhạc viện Hà Nội. Sau đó Bích Liên công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.Bích Liên được coi là một trong những ca sĩ nhạc cách mạng nổi tiếng nhất trong những năm chiến tranh. Bà nổi tiếng với nhiều ca khúc cách mạng trong đó có: Nổi lửa lên em (Huy Du), Về đây với đường tàu (Lưu Cầu), Biết ơn chị Võ Thị Sáu (Nguyễn Đức Toàn), Tự nguyện (Trương Quốc Khánh), Tình ca Tây Bắc (Bùi Đức Hạnh) - hát với nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng... và đặc biệt là những ca khúc về đề tài ca ngợi nông thôn: Cá lội đồng xanh (Vũ Thanh), Bài ca năm tấn (Nguyễn Văn Tý), Đường cày đảm đang (An Chung)....Bích Liên đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Bà từng là vợ của nghệ sĩ piano Hoàng My. Bích Liên – búp sen xanh – 1 cái tên thật đẹp và đáng yêu. Tên tuổi Bích Liên đã gắn liến với biết bao ca khúc cách mạng của một thời đấu tranh sôi nổi và hào hùng.
“Nếu là chim tôi sẽ là bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ là đóa hướng dương,
Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm,
Là người tôi xin chết cho quê hương…”
Giọng hát Bích Liên vừa như lời khuyên nhủ, vừa như lời thúc giục: “Sống là chiến đấu , sống là cống hiến” - những cụm từ mà ngày nay có thể là sáo, là k0 hợp thời và gần như đã tuyệt chủng, nhưng trong những năm tháng chiến tranh khói lửa ấy thì đó là tôn chỉ của ngừoi thanh niên cộng sản chân chính. Khi những ca khúc như “Tự Nguyện”, “Về đây với đường tàu”,… cất lên, bạn lập tức bị giọng hát đầy lôi cuốn ấy dẫn hướng và trong ý thức xuất hiên điều gì đó thôi thúc trái tim, thậm chí là một cảm giác xấu hổ với đất nước, với chính bản thân khi chưa làm gì xứng tầm với sức trẻ của mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy ai gây ấn tượng mạnh như vậy, một giọng hát thép xuất phát từ một trái tim chứa lửa và một tâm hồn nồng nhiệt.
Không chỉ vậy , ở những ca khúc như “Cá lội đồng xanh”, “Bài ca năm tấn”, “Quê ta dưới cờ Đảng”,… Bích Liên còn tái hiện lại hình ảnh cả một Việt Nam non trẻ đang vươn lên không khuất phục trước bom đạn chiến tranh, vẫn hăng say lao động sản xuất ,với tinh thần lạc quan yêu đời. Hãy nghe : “…một cô gái như em từ một xóm nghèo Hà Nội , đã vươn lên thành người giáo viên trong thời đại mới, như cánh chim tung bay giữa dài rộng trời mây…” (Em đứng giữa giảng đường hôm nay), đó là tinh thần của tuổi 20 , phơi phới,lồng lộng và ngập tràn sức xuân.
Có một bài hát gắn liền với tên tuổi Bích Liên mà k0 thể không nhắc tới đó là “Người là niềm tin tất thắng”. Tôi dám khẳng định rằng, trước đây và có lẽ sau này sẽ chẳng ai hát “Người là niềm tin tất thắng” trọn vẹn cảm xúc như Bích Liên. Bích Liên hát với cả tình yêu và lòng thành kính của một ngừơi con với vị cha già - người anh hùng dân tộc – Bác Hồ Chí Minh kính yêu , đó là một tình cảm chân thành, da diết, nhưng không hề bi lụy. Lửa quyết tâm cháy sáng trong từng câu chữ cuối cùng: “Người là niềm tin tất thắng sáng ngời!” , và cái niềm tin ấy đã trở thành hiện thực vào ngày 30/4/1975 lịch sử.
Các ca khúc do Bích Liên trình bày (86)
Ba cô gái đảm
Sáng tác: Văn Chung
Trình bày: Bích Liên - Tốp ca nữ Nhà hát CMNVN
14.711 lượt nghe
2.078 lượt tải
Đăng ngày: 12/01/2010
Bà mẹ trên sông Quảng Bình
16.754 lượt nghe
906 lượt tải
Đăng ngày: 15/12/2010
Bác vẫn bên ta
Sáng tác: Phạm Đình Sáu
Trình bày: Bích Liên
12.416 lượt nghe
582 lượt tải
Đăng ngày: 15/12/2010
Bài ca Biển Hồ Yên Bái
9.038 lượt nghe
451 lượt tải
Đăng ngày: 15/12/2010
Tư liệu liên quan (45)
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Một khúc tâm tình
723
27/12/2019 10:56
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên thành lập nên Hội nhạc sĩ Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác, ông đã có ...
Bác Hồ trong tình cảm và sáng tác của văn nghệ sĩ
1927
16/05/2015 20:08
Nhà thơ Viễn PhươngNhà thơ Viễn Phương và bài thơ Viếng lăng BácĐiều tôi nuối tiếc nhất cho đến nay của cuộc đời là chưa một lần được gặp gỡ với Bác Hồ kính yêu. Lớn lên và suốt ...
Nhạc sĩ Văn An và những ca khúc để đời
2454
21/04/2015 12:07
Nhạc sĩ Văn AnNhạc sĩ Văn An (ảnh) là một trong số các nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được giải thưởng Nhà nước. Ông sinh ngày 5-5-1929, với tên thật là Nguyễn Văn An, quê Nam Định, từ nhỏ theo gia ...
22/03/2012 4:56 AM
Xin BQT thay mặt Cao Khắc Thùy chú ý cho:
Chúng ta không tranh luận về nghiệp vụ địa chỉ mail trên diễn đàn này.
Trương Auốc Khánh bảo là Xin làm vầng mây ấm. Từ khí nóng, hơi nước bốc lên thành mây nên phải là mây ấm ... Ở đây tính thơ là do đặc điểm hình thành, Trương Quốc Khánh có lí. Tuy nhiên, không phân biệt sự nổi bật trong ao ước về vầng mây của tác giả so với thông thường nhưng tính thơ ấy thật đẹp và êm dịu. Vâng, ...xin làm vầng mây ấm.
Riêng với N.T.Bích Liên, xin hỏi nhận được thư bảo đảm LêKim.tnt gửi đến địa chỉ nghệ sĩ theo Nhà Hát CaMúaNhạc Hà Nội, trao cho chưa? Về một sơ xuất cũ với nàng, tôi sẽ nhờ nhạc sĩ Cao Khắc Thùy xin lỗi giúp chi tiết. (1972 tại vườn hoa Ngân Hàng Hà Nội). Cám ơn đã không bông đùa với việc đưa ảnh mình lên trang web.
7giơ12AM ngày 23-3-2012. Aloalo TĐC (cháu ruột Chủ tịch Liên Minh của Sài Gòn Trịnh Đình Thảo)