Đây là một aria trích trong một vở opera "Sathet" chưa được dàn dựng của nhạc sỹ Thanh Hà . Nội dung "Sathet" dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Sanh: Sathet là một già làng sống trên dãy núi Bà Đen. Sampo, con trai độc nhất của ông là một cán bộ Cách mạng hoạt động bí mật trong hàng ngũ ngụy quân. Dân làng không biết điều đó, họ hết sức căm phẫn và đòi già làng phải trừng phạt đứa con trai bán nước ấy. Riêng Champa, người yêu của Sampo, thì nửa tin nửa ngờ. Nàng lặn lội hết đèo cao, suối sâu đi tìm Sampo để khuyên chàng trở về. Còn già làng Sathet, trong sự hiểu lầm, buồn tủi và uất ức đến cực độ đã giương cao ngọn đuốc căm hờn, đốt cháy căn nhà của mình để đi theo Cách Mạng...( nguồn :FB Nhạc cách mạng Việt Nam, Hải Lương Youtube).