Thanh Tùng
Tên thật | Nguyễn Thanh Tùng |
Năm sinh | 15/10/1948 |
Quê quán | Nha Trang-Khánh Hoà |
Năm mất | 15/3/2016 |
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1948, quê ở Khánh Hòa.
Thanh Tùng tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia Bình Nhưỡng (Triều Tiên). Ông là người đầu tiên chuyển soạn các ca khúc thịnh hành cho dàn nhạc nhẹ hòa tấu như: Con kênh xanh xanh của Ngô Huỳnh, Cánh chim báo tin vui của Đàm Thanh… Nguyên là cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam.
Thống nhất đất nước, ông về Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Dàn nhạc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ông còn chỉ huy hợp xướng và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca Múa Bông Sen. Thời kỳ này, Thanh Tùng có một số ca khúc như Cây sầu riêng trổ bông, Đến đây cùng Trị An…
Từ năm 1987 đến nay, Thanh Tùng vượt lên thành tác giả ca khúc nổi tiếng. Nhiều tác phẩm của ông đã trở nên thân thuộc với sinh viên, thanh niên, học sinh như Hát với chú ve con, Hoàng hôn màu lá, Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Phố biển, Mưa ngâu, Lối cũ ta về, Một mình...
Thanh Tùng đã có Tuyển tập ca khúc và Album Audio tác giả. Ngoài ca khúc, ông còn viết nhạc cho phim, sân khấu…
Các ca khúc do Thanh Tùng sáng tác (49)
Cám ơn mùa thu
Câu chuyện nhỏ của tôi
Câu chuyện nhỏ của tôi
Câu chuyện nhỏ của tôi
Tư liệu liên quan (3)
Nhạc sĩ Thanh Tùng: Người viết tình ca cho vợ đến tận cuối đời...
Có lẽ chẳng ai nghĩ, nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ giữ trọn lời hứa với vợ mình trước lúc bà lâm chung. Ông yêu nhiều người sau đó, nhưng không chọn đi cùng một con đường với ai nữa. Không ai thay ...
Việt Nam tiến ra biển
Hải quân Việt Nam ngày đêm canh giữ lãnh hải của Tổ quốc.Với tư cách là một quốc gia ở biển Đông, Nhà nước Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động khai thác các vùng biển thuộc chủ quyền ...
Một thoáng quê hương -Thanh Tùng - Từ Huy
Tà áo em, bay bay bay bay trên phố dịu dàng Tà áo em, bay bay bay bay trên phố nhẹ nhàng Áo bay trên đường như mây xuống phố Áo tung sân trường tựa cánh chim câu.Đây là ca khúc nhạc sĩ Từ Huy ...
"MỘT MÌNH" NẰM GIỮA RỪNG HOA TIỄN NGƯỜI
Kính viếng nhạc sĩ tài hoa Thanh Tùng
Nghe "Lời tỏ tình mùa xuân"
Nhìn ra "Hoa tím ngoài sân" nghẹn ngào
Chẳng "Mưa ngâu" cũng buồn sao
"Chuyện tình của biển" vọng vào tim ai
"Em và tôi" lệ tuôn dài
Chốn xưa "Phố biển" theo hoài gót son
"Hoàng hôn màu lá" héo hon
Cùng "Hát với chú ve con" trên cành
"Ngôi sao cô đơn' mong manh
"Giọt sương trên mí mắt" dành cho em
Thương bao "Giọt nắng bên thềm"
"Hoa cúc vàng" thức nhiều đêm nữa rồi
"Lối cũ ta về" xa xôi
Là "Câu chuyện nhỏ của tôi " với nàng
"Chim sơn ca" hót dở dang
"Cây sầu riêng trổ bông" làm chi đây?
"Vô tình" trời nỡ bứt dây
"Trái tim không ngủ yên" đầy nhớ thương
Phải chăng "Một thoáng quê hương"
"Tình không biên giới" vấn vương ngút ngàn
"Vĩnh biệt mùa hè" sắp sang
"Hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta"
"Trái tim hoang vu" xót xa
"Một mình" nằm giữa rừng hoa tiễn Người...
(st)
Nhạc sỹ Thanh Tùng - người có nhiều bài hát đi vào lòng công chúng vừa qua đời vào khoảng 5h sáng 15/3, tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Nhạc sĩ Thanh Tùng sinh năm 1948 tại Khánh Hòa. Năm 6 tuổi ông theo cha mẹ tập kết ra Bắc và lớn lên tại Hà Nội. Sau đó ông sang học tại Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên và tốt nghiệp năm 23 tuổi.
Sau đó, ông từng công tác tại nhiều nơi như chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II, chỉ huy hợp xướng và chỉ đạo nghệ thuật Đoàn Ca múa Bông Sen. Thanh Tùng cũng là người đầu tiên đưa nhạc nhẹ chuyển soạn các ca khúc thành nhạc không lời như Con kênh xanh xanh của Ngô Huỳnh, Cánh chim báo tin vui của Đàm Thanh...
Từ 1987, Thanh Tùng trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều sáng tác, trong đó rất nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: Hát với chú ve con, Hoàng hôn màu lá, Chuyện tình của biển, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn, Câu chuyện nhỏ của tôi, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi, Phố biển, Mưa ngâu, Lối cũ ta về...
Năm 2008, sau trận tai biến bất ngờ, nhạc sĩ không còn đi lại được. Ông liệt bên phải, mất khả năng nói. Không chỉ chịu di chứng tai biến, ông hiện còn bị tiểu đường và thận. Hàng tuần, ông ba lần tới chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai. Bệnh tật đầy mình nhưng tinh thần nhạc sĩ rất tốt. Ông sống vui vầy cùng con cháu tại Hà Nội. Ba con ông đều thu xếp công việc để được gần bên động viên và tích cực chữa bệnh cho bố.
Sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng là mất mát to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
(Vietnam.net)