Kiều Hưng
Hai nghệ sĩ Kiều Hưng và Thanh Huyền đang thể hiện bài Rặng trâm bầu (Thái Cơ)
Kiều Hưng sinh năm 1937 tại làng Thường Xuyên, bên bờ sông Nhuệ, thuộc huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông (nay thuộc Hà Nội). Thuở nhỏ, cha mất sớm, ông được anh nuôi dưỡng. Đến tuổi thiếu niên, gia đình đưa ông ra Hà Nội. Ông có dự thi vào khóa thanh nhạc đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội, mặc dù được giám khảo khen ngợi nhưng không được nhận vào trường. Sau đó, ông được nhận vào làm hợp xướng viên của Đoàn Ca múa nhạc Trung ương. Ca khúc đơn ca được ghi âm đầu tiên của Kiều Hưng là bản Bài ca trên núi-một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, trong bộ phim Vợ chồng A Phủ (1961). Ông cũng trở thành nghệ sĩ hát đơn ca từ đó. Từ năm 1968 đến năm 1972, Kiều Hưng được cử đi học tại Nhạc viện Kiev (Liên Xô cũ nay thuộc Ucraina), Ông đã tốt nghiệp năm 1972, đồng thời và có cùng thầy dạy với Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên. Ông cũng đã từng là thực tập sinh thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Maxcva (Nga, khi đó còn thuộc Liên Xô) vào năm 1991. Ông đã từng tham gia giảng dạy tại Khoa Thanh nhạc-Nhạc viện Hà Nội và lớp Đại học Thanh nhạc Dân tộc của trường Nghệ thuật Sân khấu 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong số học trò của ông có các nghệ sĩ như Mạnh Hưng, Tiến Hỷ sau này cũng được Nhà nước tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Ông vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh khoảng năm 1988. Năm 1991, ông sang sống tại Nga. Từ năm 1995, ông sống tại Đức. Ông có ý định trở về Việt Nam và thực hiện một số dự định về ca hát của mình.
Các bài viết liên quan:
http://baicadicungnamthang.net/tu-lieu/kieu-hung-giong-hat-lam-nen-dieu-ky-dieu-573.html
http://baicadicungnamthang.net/tu-lieu/gap-lai-kieu-hung-o-ha-noi-545.html
http://baicadicungnamthang.net/tu-lieu/nghe-si-kieu-hung-hat-bai-ca-tren-nui-543.html
http://vietbao.vn/Van-hoa/
http://vietbao.vn/Van-hoa/
http://vietbao.vn/Van-hoa/Gap-
Các ca khúc do Kiều Hưng trình bày (127)
Áo mùa đông
Aria "Lensky" (from Opera Evghenhi Onheghin)
Aria: Triquet hát mừng sinh nhật Tachiana
Bài ca Hà Nội
Các ca khúc do Kiều Hưng trình bày (17)
Bèo dạt mây trôi
Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô
Dạo quanh vườn hoa
Dậy đi H'Lim
Dậy đi H'Lim (Dân ca Gia Rai)
Tư liệu liên quan (66)
NSƯT Kiều Hưng: Tuổi tác làm tiếng hát đẹp hơn
Lâu nay, theo dõi hành trình của NSƯT Kiều Hưng, thấy rõ sự hòa mình của ông với sinh hoạt cộng đồng và nhiều hoạt động từ thiện xã hội của người Việt Nam trên nước Đức. Ông vẫn ao ước ...
Nhạc sĩ Văn An và những ca khúc để đời
Nhạc sĩ Văn AnNhạc sĩ Văn An (ảnh) là một trong số các nhạc sĩ Việt Nam đầu tiên được giải thưởng Nhà nước. Ông sinh ngày 5-5-1929, với tên thật là Nguyễn Văn An, quê Nam Định, từ nhỏ theo gia ...
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và mối tình đầu dang dở
“Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa Thu đi cùng lá/ Mùa Thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mông/ Mùa Thu vàng hoa cúc/ Chỉ còn anh và em...”. Đó là những ...
Nước dưới sông có khi đầy khi cạn
Trăng trên Trời khi tỏ khi mờ
Tình đôi ta từ bấy đến giờ
Vẫn tròn như chiếc nón bài thơ...
Có lẽ không cần dài dòng bình luận thêm phải không anh Thành?
Mong rằng chị em luôn đẹp trong mắt 1/2 thế giới còn lại với ý nghĩa đầy đủ và xứng đáng với tình cảm của anh em .
Xin chào tạm biệt,hẹn sớm gặp lại!
Ngày 27/2/2013 thật ấn tượng và đáng nhớ. Ngày mà những người hâm mộ và yêu quý giọng hát của NSUT Kiều Hưng được gặp gỡ, giao lưu và được nghe chính giọng ca huyền thoại ấy. Vâng, Ông là một tượng đài, một giọng ca vĩ đại và hơn hết Ông là Nghệ sỹ đích thực của nhân dân... Ông gần gũi, cởi mở mà vẫn nhiệt huyết như thưở còn sung sức. Nhìn thấy Ông, nói chuyện với Ông, nghe Ông hát mới thấy giá trị đích thực của cuộc đời người nghệ sỹ nhiều thăng trầm. Nhưng nốt thăng vẫn là trên hết vì tài năng, nhân cách của Ông... Hơn tất cả là vì lòng yêu kính và đam mê giọng ca Vàng của dòng nhạc CM, nó sâu lắng, nó đằm thắm, nó hiên ngang để vượt thời gian, để được sống trong lòng người hâm mộ. Tôi thấy những giọt nước mắt xúc động của Ông chỉ muổn rơi ra ngoài, nhưng không, nó được kìm nén như chính cuộc đời của Ông và có lẽ nó chỉ được bật ra khi cuộc đời bao dung hơn nữa với Ông... Cuộc gặp mặt thật xúc động, thật thành công nhờ Ban tổ chức, nhờ sự nhiệt tình và chu đáo của chị Thiên Hương, anh Văn, anh Dương... và của tất cả những người yêu quý giọng hát Kiều Hưng. Rồi Ông lại phải xa quê hương, xa những người yêu quý mình... Nhưng tôi tin cuộc gặp gỡ và giao lưu với Kiều Hưng là thành công, là ẤN TƯỢNG VÀ LẮNG ĐỌNG trong mỗi chúng ta...